Vạ lây!

Thứ ba, 29/07/2014 07:17

(Cadn.com.vn) - "Tai bay, vạ gió" chi rứa?

- Oan quá NXD ơi! Tự dưng doanh nghiệp bị "nói" gây ô nhiễm môi trường?

- Ai nói?

- Số là trong đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng hồi giữa tháng 6-2014, có cử tri ở P. Hòa Cường Nam (Q. Hải Châu, Đà Nẵng) phản ánh: "Siêu thị Metro xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, gây mùi hôi làm ô nhiễm tại khu vực". Thông tin đó không chỉ khiến doanh nghiệp "toát mồ hôi hột" mà UBND Q. Hải Châu và Sở TN&MT TP cũng giật mình.

- Không có lửa làm răng có khói?

- Thế mới nói là vạ lây. Bởi doanh nghiệp luôn tuân theo quy trình xả thải đã đăng ký và được UBND TP cấp phép nhưng vì khu vực này cũng có một "điểm" ô nhiễm môi trường chưa xử lý dứt điểm nên...

- Hiểu, hiểu! Vậy ai gây mùi hôi?

- Từ kiến nghị của cử tri, Sở TN&MT TP Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra và ngày 30-6-2014 đã có báo cáo nêu rõ: hệ thống xử lý nước thải của Siêu thị Metro đang hoạt động bình thường. Trong khuôn viên siêu thị có 60m cống hở thoát nước thải nhưng không phát hiện mùi hôi. Nước thải có lưu lượng ít (khoảng 20m3/ngày, đêm) theo mương hở chảy ra kênh Đò Xu, không phát hiện mùi hôi tại cửa xả. Tại chân cầu Hòa Xuân (bờ phía Bắc), gần Siêu thị Metro có cống thoát nước thải của Trạm xử lý nước thải Hòa Cường của TP chảy ra sông Cẩm Lệ  có mùi hôi và có nhiều bọt trắng.

- Thôi, "cây ngay sợ chi chết đứng". Cử tri phản ánh cũng vì trách nhiệm chung với cộng đồng. Qua sự việc trên, NXD thiết nghĩ, chính quyền TP cần quan tâm, đầu tư nâng cấp Trạm XLNT Hòa Cường nhằm chấm dứt hẳn tình trạng nước thải sau xử lý vẫn còn gây mùi hôi như hiện nay.

Khu vực nơi Trạm XLNT Hòa Cường xả ra môi trường.

N.X.D